Mời bạn đăng ký để giao lưu kết bạn nhé <3
Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký
x
Cuộc sống là những chuối thăng trầm. tình yêu là nối nhớ và những pha lê mong manh và dễ vỡ lắm người ơi!
Tôi đang hành trình trên con đường xa xăm. Để tìm đến một nửa trái tim của mình.
xin được tặng các bạn đã yêu và đang yêu mấy vần thổn thức..... 
Trời ko lạnh mà lòng anh băng giá
Đêm đã khuya mà giấc ngủ chẳng thành
Nơi xa ấy nếu tim em thấy lạnh
Hãy nhớ rằg Anh đang rất yêu Em
<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>
Lạnh lẻo cô đơn bởi nhớ người
Con tim thổn thức nước mắt rơi
Người hỡi phương xa người có biết
Tôi nhớ đến người nhớ khôn nguôi
---------------(^~^)---------------
|