Diễn đàn Trái Tim Yên Bái 2024

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tác giả: Ms.Tuyết
Thu gọn cột thông tin

Chém Gió Bang

  [Lấy địa chỉ]
  • Tâm trạng hàng ngày
    Buồn
    3-4-2012 04:39 PM
  • Đã viết: 6 ngày

    [LV.2]Spam 2

    Đăng lúc 9-3-2012 09:29 PM | Xem tất

    Một thương tóc bỏ đuôi gà
    Hai thương ăn nói mặn mà có duyên
    Ba thương má lúm đồng tiền
    Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua
    Năm thương cổ yếm đeo bùa
    Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng
    Bảy thương nết ở khôn ngoan
    Tám thương ăn nói dịu dàng thêm xinh
    Chín thương cô ở một mình
    Mười thương con mắt có tình với ai
  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    5-12-2012 09:02 PM
  • Đã viết: 127 ngày

    [LV.7]Chém bão 1

     Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 09:33 PM | Xem tất
    yeu_la_cuoi gửi lúc 9-3-2012 09:29 PM
    Một thương tóc bỏ đuôi gà
    Hai thương ăn nói mặn mà có duyên
    Ba thương má lúm  ...

    …
    Anh và em giờ hai thế giới.
    Biết bao giờ ta gặp lại nhau.
    Có chăng lòng vẫn âm ỉ đau.
    Và con đường có chăng phẳng lặng.
    …
    Bởi dù sao cũng chung một chặng.
    Nhìn lại ta hai đứa hai đường.
    Không biết liệu còn có vấn vương.
    Nơi đường xưa biết đâu gặp lại.
  • Tâm trạng hàng ngày
    Buồn
    3-4-2012 04:39 PM
  • Đã viết: 6 ngày

    [LV.2]Spam 2

    Đăng lúc 9-3-2012 09:35 PM | Xem tất
    Ms.Tuyết gửi lúc 9-3-2012 09:33 PM
    …
    Anh và em giờ hai thế giới.
    Biết bao giờ ta gặp lại nhau.

    Xa thì nhớ, gần thì thương
    Không hiểu vì sao tâm trạng khác thường
    Từ buổi ban đầu mình gặp gỡ
    Trong lòng anh cứ vướng tơ vương

  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    5-12-2012 09:02 PM
  • Đã viết: 127 ngày

    [LV.7]Chém bão 1

     Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 09:37 PM | Xem tất
    yeu_la_cuoi gửi lúc 9-3-2012 09:35 PM
    Xa thì nhớ, gần thì thương
    Không hiểu vì sao tâm trạng khác thường
    Từ buổi ban đ ...

    …
    Anh có nghe gió nói gì không?
    Anh  có nghe em  nói gì không?
    Bao thương nhớ em  gửi trong gió.
    Nguyện ước bên nhau thoả tình hồng.
  • Tâm trạng hàng ngày
    Buồn
    3-4-2012 04:39 PM
  • Đã viết: 6 ngày

    [LV.2]Spam 2

    Đăng lúc 9-3-2012 09:50 PM | Xem tất
    Ms.Tuyết gửi lúc 9-3-2012 09:37 PM
    …
    Anh có nghe gió nói gì không?
    Anh  có nghe em  nói gì không?

    Có lúc tâm hồn chợt yêu thơ
    Cảm xúc trào dâng khó hững hờ
    Thi sĩ khó lắm đâu dám nhận
    Chỉ muốn làm kẻ dễ ngẩn ngơ  


    Em hãy cười như tia nắng mùa xuân
    Đừng mang giọt lệ băng giá của mùa đông
    Đừng buồn phiền như mùa thu lá rụng
    Nhiệt tình với sức sống của mùa hạ
    Đấy mới chính là người Anh yêu
    Hãy đến với tình yêu của bốn mùa hạnh phúc
    Anh vẫn bên Em như cuộc sống tuần hoàn
    Dù cho phong ba bão tố nơi miền cực lạc
    Trái tim này nguyện mãi chung thủy với tình Em
  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    5-12-2012 09:02 PM
  • Đã viết: 127 ngày

    [LV.7]Chém bão 1

     Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 09:51 PM | Xem tất
    yeu_la_cuoi gửi lúc 9-3-2012 09:50 PM
    Có lúc tâm hồn chợt yêu thơ
    Cảm xúc trào dâng khó hững hờ
    Thi sĩ khó lắm đâu d ...

    Ngủ ngon anh nhé!
    Xuân đang đến gần
    Mang theo lộc biếc
    Mang theo nắng hồng
    Đợi sau cửa sổ
    Chờ anh thức dậy
    Đón ánh bình minh.

    Ngủ ngon anh nhé!
    Sao trời thức trong
    Ru anh vào mộng
    Hoa bưởi thơm thơm
    Sương rơi thánh thót
    Đếm hơi thở xuân
    Anh ngủ giấc dài
    Đón một ngày mai
    Bình yên bình yên

    Ngủ ngon nhé anh!
    Mùa đông giá lạnh
    Đang qua rất nhanh
    Có em bên anh
    Đâu còn rét buốt
    Đâu còn nắng cháy.

    Màn đêm xuống rồi
    Anh hãy ngủ ngon
    Ngủ đi anh nhé
    Để đón ngày mai
    Đêm sẽ chẳng dài
    Ngày mai bình yên.
  • Tâm trạng hàng ngày
    Buồn
    3-4-2012 04:39 PM
  • Đã viết: 6 ngày

    [LV.2]Spam 2

    Đăng lúc 9-3-2012 09:58 PM | Xem tất
    Ms.Tuyết gửi lúc 9-3-2012 09:51 PM
    Ngủ ngon anh nhé!
    Xuân đang đến gần
    Mang theo lộc biếc


    Nắng đã tắt cho hoàng hôn buông xuống
    Thả lòng mình cho gió nhẹ cuốn đi
    Hãy nhắm mắt cho ngày dài khép lại
    Đêm khuya rồi anh chúc em ngủ ngon.

  • Tâm trạng hàng ngày
    Buồn
    11-12-2011 08:52 PM
  • Đã viết: 2 ngày

    [LV.1]Spam 1

    Đăng lúc 10-3-2012 12:46 PM | Xem tất
    Ms.Tuyết gửi lúc 8-3-2012 10:16 PM
    Cứ thường xuyên chém gió
    Chắc nhận thank không khó

    vâng ạ..chém nhiệt tình lun chị nhỉ...chém cho đối phuơng ko còn mảnh giáp che thần thì thôi...
  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    5-12-2012 09:02 PM
  • Đã viết: 127 ngày

    [LV.7]Chém bão 1

     Tác giả| Đăng lúc 10-3-2012 08:20 PM | Xem tất
    kunkun love gửi lúc 10-3-2012 12:46 PM
    vâng ạ..chém nhiệt tình lun chị nhỉ...chém cho đối phuơng ko còn mảnh giáp che thần ...

    chém nhiệt tình nhưng ko để ng ta ghét mà phải để ng ta yêu
  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    5-12-2012 09:02 PM
  • Đã viết: 127 ngày

    [LV.7]Chém bão 1

     Tác giả| Đăng lúc 10-3-2012 08:20 PM | Xem tất
    kunkun love gửi lúc 10-3-2012 12:46 PM
    vâng ạ..chém nhiệt tình lun chị nhỉ...chém cho đối phuơng ko còn mảnh giáp che thần ...

    chém nhiệt tình nhưng ko để ng ta ghét mà phải để ng ta yêu
    Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

    Quy tắc điểm

    Đóng

    Thông báoTrước /1 Sau

    Phòng tối|Lưu trữ|Diễn đàn Yên Bái 2024 Community Guidelines |

    GMT+7, 14-10-2026 12:04 PM , Processed in 0.022035 second(s), 15 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách