Mời bạn đăng ký để giao lưu kết bạn nhé <3
Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký
x
Hôm qua rời phố về quê
Bao nhiêu hành lý, không bê, đội đầu
Chim thời ai cũng thích mê
Chó ta cũng chẳng có chê đâu mà
Ai mà đoán được tuổi ông
Nếu nhìn cơ thể mà không nhìn đầu
Đằng xa chỉ có con gà
Chẳng hiểu sao lại cả ba cùng thèm
Đại gia có xế hộp sang
Còn em có cái làm hàng đổi trao
Đêm khuya sóng vỗ rì rào
Ngất ngây sung sướng phun sao đầy trời
Trò chơi này thích quá đi
Lần sau em nhớ chơi thì gọi anh
Tớ dùng P/S chải răng
Mùi dâu ngọt lịm chẳng hăng đâu mà
Ở đây treo biển thế này
Nên anh cứ phải cả ngày chổng lên
Ông chủ sắp có con thơ
Nên ông cõng tớ từ giờ cho quen theo : 24h.com.vn
|