Diễn đàn Trái Tim Yên Bái 2024

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tác giả: Kenzano
Thu gọn cột thông tin

TRÁI THƠ YÊN BÁI

  [Lấy địa chỉ]
  • Tâm trạng hàng ngày
    Khóc
    22-6-2012 08:57 PM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

     Tác giả| Đăng lúc 24-6-2012 08:42 AM | Xem tất
    Quang Minh An Thịnh Mậu Đông
    Yên Hợp Xuân Ái cánh đồng mướt xanh
    Viễn Sơn, Mỏ Vàng long lanh
    Đại Sơn Đại Phác xứng danh anh hùng
    Tứ Yên Hợp Phú Thái Hưng
    Mậu A thị trấn tưng bừng xuân sang
    Đông Cuông ngày lễ rộn ràng
    Đền thiêng một cõi âm vang ngàn đời
    Phong Dụ Châu Quế xanh tươi
    Cánh rừng bát ngát con người ái ân
    Lâm Giang Lang Thíp Xuân Tầm
    Tài nguyên giàu có người dân giàu tình
    Đông An Nà Hẩu An Bình
    Tuy xa mà lại nghĩa tình anh em
    Tân Hợp Hoàng Thắng thân quen
    Xa sông cách núi duyên bền đậm sâu
    Văn Yên tình nghĩa một màu
    Đồng xanh núi biếc đâu đẹp bằng
    Quế cay sắn trắng chè thơm
    Xa quê là nhớ từng cơn gió thềm
    "Anh Hùng Lao Động" Văn Yên
    Tự hào đất mẹ rạng danh ba miền

    Cảm ơn

    Số người tham gia 3Danh vọng +10 Tiền +25 Thanks +3 Thu lại Lý do
    MrAnui + 1
    he0ng0kzjzj_98 + 10 + 10 + 1 Bài hay
    Happy2012 + 15 + 1 Bài hay

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Khóc
    22-6-2012 08:57 PM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

     Tác giả| Đăng lúc 10-7-2012 05:37 PM | Xem tất
    Chiều buông trăng lách bóng mây
    Văn Yên Đất Mẹ vơi đầy ái thương
    Ánh trăng lòng mẹ tỏ tường
    Áng mây chở nặng bốn phương nghĩa tình
    Ngòi A đón ánh bình minh
    Dụ Thượng nắng hạ lung linh chiều tà
    Lăng Thíp đưa nước Hồng hà
    Mỏ Vàng gọi gió hiên nhà đông nam
    Đăng lúc 10-10-2012 08:32 PM | Xem tất
    mình năm nay học lớp 9 trường THCS nguyễn du..sắp tới làm một tập san nói về nét đẹp văn hóa truyền thống của yên bái ...cảm ơn bạn về mấy bài thơ rất hay ^^
  • Tâm trạng hàng ngày
    Khóc
    22-6-2012 08:57 PM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

     Tác giả| Đăng lúc 10-10-2012 09:12 PM | Xem tất

    VĂN YÊN..NHỚ

    Ngoạch bút vẽ nét quê hương
    Văn Yên ta đó còn vương vấn lòng
    Hư vô viễn xứ trông mong
    Xanh xanh ngọn quế xa trong nắng chiều
    Gió đưa bông lúa liêu xiêu
    Rừng xanh núi thẳm túp lều treo leo
    Sông Hồng lượn khúc ngoằn ngoèo
    Phù sa nặng trĩu cuốn theo nghĩa tình

    Nêu bạn muốn tìm thêm thì
    http://traitimyenbai.net/forum/t ... ai--102250-1-1.html
  • Tâm trạng hàng ngày
    Khóc
    22-6-2012 08:57 PM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

     Tác giả| Đăng lúc 12-10-2012 12:45 PM | Xem tất
    Lâu rồi không post bài, có lẽ quên. Viết tiếp nào
    NƠI TÔI ĐẾN

    Mường Khương mận tím lê vàng
    Mướt xanh ngô rẫy bậc thang Séng Cù
    Ấm lòng ngô tửu Cốc Ngù
    Xè cay tương ớt khói bu lạp sườn
    Bắc nồi thắng cố Mường Khương
    Lá chanh thảo quả ngát hương ba miền
    Xanh non lớp lớp Bát Tiên
    Nhẻm đen lúc lắc thịt xiên khói lùa.
  • Tâm trạng hàng ngày
    Khóc
    22-6-2012 08:57 PM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

     Tác giả| Đăng lúc 20-12-2012 07:23 PM | Xem tất
    if...

    Giá như nước mắt đừng rơi
    Giá người đừng đến tim thôi đợi chờ
    Giá như mây cuốn tình khờ
    Giờ đây đâu phải thẫn thờ luyến lưu
    Giá như tim trắng vô ưu
    Thu qua đông đến gió hiu mặc lòng
    Giá như mưa ngớt nắng hong
    Tim đâu ứa giọt lệ dòng lê thê
    Giá như trăng tỏ lối về
    Tim đâu lạc lối bốn bề đau thương
    Giá như lòng phủi chữ vương
    Duyên ta hai ngả đôi đường vô âu
    Giá như hoa chớ phai màu
    Ủ hương tình cũ ngày sau nhớ về
    Giá như chưa thốt câu thề
    Tình duyên phù phiếm não nề mi cay
    Giá như hơi ấm vòng tay
    Nơi phương xa đó chưa say mộng tình

    Giá như...

    Cảm ơn

    Số người tham gia 1Thanks +1 Thu lại Lý do
    MrAnui + 1

    Xem tất cả

    Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

    Quy tắc điểm

    Đóng

    Thông báoTrước /1 Sau

    Phòng tối|Lưu trữ|Diễn đàn Yên Bái 2024 Community Guidelines |

    GMT+7, 15-10-2026 01:39 AM , Processed in 0.018380 second(s), 17 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách