Diễn đàn Trái Tim Yên Bái 2024

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 3895|Trả lời: 15
Thu gọn cột thông tin

nửa đêm tỉnh rượu

  [Lấy địa chỉ]
  • Tâm trạng hàng ngày
    Xí hổ
    5-2-2012 08:09 PM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

    Đăng lúc 3-11-2009 02:47 AM | Xem tất |Chế độ đọc

    Mời bạn đăng ký để giao lưu kết bạn nhé <3

    Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký

    x
    nửa đêm tỉnh giấc - cơn mơ men
    người say chưa tỉnh - mộng nhớ nhung
    vị nồng đậm chút đầu môi
    như nụ hôn đầu đời ...đậm hương men !
  • Tâm trạng hàng ngày
    Trầm cảm
    28-1-2012 12:26 PM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

    Đăng lúc 3-11-2009 02:32 PM | Xem tất
    mang màu sắc đầy tâm trạng
    Đăng lúc 6-12-2009 05:34 PM | Xem tất
    đọc xong ứ hiểu j
    có khi mình chuyển nó sang Hán tự đọc lại vần í nhở

    Hãy yêu như chưa yêu lần nào ...
    Nào thì nửa đêm tỉnh rượu nhá
    [ note : đang nghe Hãy yêu như chưa yêu lần nào , nếu có quá đà tí nào , là tại ông Lê Hựu Hà ấy nhá ]

    Nửa đêm tỉnh rượu , nửa đêm say
    Nửa ngày thương nhớ , ghét nửa ngày
    Đổ tại trần ai duyên lắm mối
    Một ngày phân nửa , tình phân hai ...


    ồ , ngày chia nửa , tình phân hai kìa ... yêu 2 ng cùng 1 lúc nhá ...
    chết , thơ mình càng ngày càng điên

    Cảm ơn

    Số người tham gia 1Danh vọng +10 Tiền +10 Thanks +1 Thu lại Lý do
    HoangNhatLong + 10 + 10 + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Xí hổ
    5-2-2012 08:09 PM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

     Tác giả| Đăng lúc 14-12-2009 11:57 PM | Xem tất
    nửa đêm nhớ iem Mưa hâm
    hôm nào gặp tý...đỡ nhớ nhung =]]
    Đăng lúc 4-1-2010 09:22 PM | Xem tất
    nửa đêm thấy nhớ Hoàng Nhật Long
    nửa đêm thao thức để trong lòng
    nhưng tại ai kia thương người khác
    Thôi thì thôi vậy , thế là xong
    ku , thấy thế nào
  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    2-7-2025 09:43 PM
  • Đã viết: 13 ngày

    [LV.3]Spam 3

    Đăng lúc 4-1-2010 09:45 PM | Xem tất
    hơ đội thơ thẩn nát bét vào đây vui nhỉ
    Đăng lúc 6-1-2010 08:33 PM | Xem tất
    chỉ thơ thẩn thôi chứ đã nát bét đâu
  • Tâm trạng hàng ngày
    Xí hổ
    5-2-2012 08:09 PM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

     Tác giả| Đăng lúc 19-1-2010 01:04 PM | Xem tất
    Say

    Ta muốn quên đời trong chốc lát
    Say đi để giết nỗi buồn mang
    Nâng ly uống, cho hồn lơ lững
    Quên hết tình đời thật đắng cay

    Hãy uống cùng tôi ly rượu buồn
    ly đầy vừa cạn tới ly vơi
    Rót đi cho cạn bình rượu ấm
    Cho đời nghiêng ngả cũng hay hay

    Rượu ấm bờ môi ấm cả hồn
    Giết buồn không thấy lại buồn thêm
    Men đời chất chứa từng ly rượu
    Nghiệt ngã nghe sầu đọng buồng tim

    Say đi để thấy đất với trời
    Nghiêng nghiêng ngã ngã dưới bàn chân
    Cho hồn lạc lõng không bờ bến
    Chập chờn nhô nhấp tựa trăng đêm

    Đánh giá

    hê hê  Đăng lúc 13-4-2010 10:06 PM
    xin người cho em chữ bình yên người say rượu chứ đừng để.... rượu say....mất người =))  Đăng lúc 13-4-2010 07:14 PM
    Đăng lúc 19-1-2010 01:15 PM | Xem tất
    ku Long viết càng ngày càng lên tay nhỉ
    nhưng bài thơ dài quá tớ ko đối lại dc
    sợ í thơ rời rạc , chỉ dám viết tiếp thôi
    đợi tí nhá , xem có viết ngay bi h dc ko
    ồn ào quá
  • Tâm trạng hàng ngày
    Xí hổ
    5-2-2012 08:09 PM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

     Tác giả| Đăng lúc 19-1-2010 01:23 PM | Xem tất
    copy paste đó
    ai có thời gian đâu mà lặng mình làm những dòng tâm trạng
    Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

    Quy tắc điểm

    Đóng

    Thông báoTrước /1 Sau

    Phòng tối|Lưu trữ|Diễn đàn Yên Bái 2024 Community Guidelines |

    GMT+7, 13-10-2026 10:19 AM , Processed in 0.027083 second(s), 23 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách