Diễn đàn Trái Tim Yên Bái 2024

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tác giả: HoangNhatLong
Thu gọn cột thông tin

nửa đêm tỉnh rượu

  [Lấy địa chỉ]

Viết tâm trạng

Đăng lúc 19-1-2010 01:54 PM | Xem tất
copy paste mà cũng dám cho vào thành viên sáng tác >
thôi thì tặng ku bài này , ứng tác theo bài của ku nhá


Ta muốn quên đời trong chốc lát
Nâng ly ai oán cạn đầy vơi
Có trăng , có bóng , ta làm bạn
Trăng kia nghiêng ngả , bóng say rồi

Nay trời đất chết , mình ta sống
Cõi đời hoan lạc tựa như không
Buồn sao thê thảm , lòng cuộn sóng
Rượu chém tan sầu, máu chợt đông

Trăng bị che mờ , vầng mây tối
Bóng vỡ tan rồi , nát mộng hoang
Hồn say ngơ ngẩn , trời cao thấp
Cạn đầy chén dọc , nửa chén ngang

Nghe trống canh dồn , ta giật tỉnh
Rượu trút vơi rồi chẳng thấy say
Còn trăng , còn bóng , còn điên dại
Ta bước qua đời , khập khễnh vui

p.s : ứng tác theo thơ của HNL , có sử dụng hình ảnh trong " Nguyệt hạ độc chước " của Lý Bạch

Đánh giá

láo quá , hâm bao h mà hâm  Đăng lúc 19-1-2010 02:01 PM
MƯA HÂM haaaaaaa :theduc:  Đăng lúc 19-1-2010 01:57 PM
  • Tâm trạng hàng ngày
    Xí hổ
    5-2-2012 08:09 PM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

     Tác giả| Đăng lúc 21-2-2010 11:54 PM | Xem tất
    Đêm nay
      Tôi đợi mơ mang mơ
      Thoang thoảng trong mơ
      Áo yếm ai
      Gió thổi bên hiên từ năm ngoái
      Tôi đứng đợi em… đứng đó hoài…

    Đánh giá

    chẹp , mấy câu cuối ý thơ hay nhỉ  Đăng lúc 12-4-2010 05:22 PM
  • Tâm trạng hàng ngày
    Xí hổ
    5-2-2012 08:09 PM
  • Đã viết: 1 ngày

    [LV.1]Spam 1

     Tác giả| Đăng lúc 4-3-2010 06:23 PM | Xem tất
    thèm rượu
    Đăng lúc 12-4-2010 05:41 PM | Xem tất
    Áo yếm ai...
    Gió thổi bên hiên từ năm ngoái
    Tôi đứng đợi em ... đứng đó hoài...

    Nhành hoa tắm vội giữa đêm
    Trút ngang yếm thắm ướp thêm xuân nồng
    Đông tàn gió vẫn đợi mong
    Một năm chửa hết , một lòng chửa nguôi
  • Tâm trạng hàng ngày
    Trầm cảm
    7-12-2011 02:37 PM
  • Đã viết: 8 ngày

    [LV.3]Spam 3

    Đăng lúc 13-4-2010 07:15 PM | Xem tất
    Đăng lúc 8-5-2010 07:27 PM | Xem tất
    Văn nhân đang buổi tiệc trà
    Trời đem gì ướp , người ngà ngà say
    Hỡi cô yếm thắm mày ngài
    Vì cô tôi biết vị cay của trà

    ra là cũng có nhiều cách để say
    Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

    Quy tắc điểm

    Đóng

    Thông báoTrước /1 Sau

    Phòng tối|Lưu trữ|Diễn đàn Yên Bái 2024 Community Guidelines |

    GMT+7, 13-10-2026 11:23 AM , Processed in 0.023384 second(s), 16 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách