Diễn đàn Trái Tim Yên Bái 2024

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tác giả: Cute.cyb
Thu gọn cột thông tin

.....NOEL 2010......

  [Lấy địa chỉ]
  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    14-3-2013 08:22 PM
  • Đã viết: 243 ngày

    [LV.8]Chém bão 2

    Đăng lúc 6-12-2010 01:33 PM | Xem tất
    Trả lời 2# Vợ Yêu
    Đêm Noel tôi gọi người đấy chứ
    Khoảng không nặng như chìm vào hư vô
    Cảm ơn chúa đã cho  ta ngày vui
    Nhưng thật buồn vì ta chẳng có ai

    Mùa đông đến mang theo mùa giáng sinh
    Trong cô đơn tôi hình như tỉnh giấc
    Giữa Noel từng cặp đôi sánh bước
    Ta cô đơn ôm mối sầu tương tư

    Cảm ơn

    Số người tham gia 4Thanks +4 Thu lại Lý do
    nag_gj0_mu0gl0 + 1
    ngocnhi_yb + 1
    cute.cyb + 1
    Ms.Tuyết + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    5-12-2012 09:02 PM
  • Đã viết: 127 ngày

    [LV.7]Chém bão 1

    Đăng lúc 6-12-2010 05:59 PM | Xem tất



       
    Tôi đi giữa đêm lạnh
    lắng từng nhịp bước nẻo đời
    vẫn thấy chơi vơi

    Tôi qua giữa chặng đường
    còn hoài nghi gì nữa …?
    đạo lý của con người
    biến hóa biết bao đời và thay đổi bấy nhiêu nơi

    Người ơi, mặt đường nhựa đen quẩn quanh trong thành phố
    đi tới đi lui to nhỏ được gì?
    lướt tới nữa mấy khi gần chân lý
    lời đáp ngàn năm xưa Chúa nghĩ vẫn chưa thành.

    Cảm ơn

    Số người tham gia 3Thanks +3 Thu lại Lý do
    hotgirl_nl + 1
    ngocnhi_yb + 1
    cute.cyb + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    23-5-2012 11:14 AM
  • Đã viết: 6 ngày

    [LV.2]Spam 2

     Tác giả| Đăng lúc 6-12-2010 07:27 PM | Xem tất
    Trả lời  Vợ Yêu
    Đêm Noel tôi gọi người đấy chứ
    Khoảng không nặng như chìm vào h ...
    Trích từ hoanhvan27 vào lúc 6-12-2010 01:33 PM



    No-el  về  trong  ánh  sáng  đèn  hoa
    Chúa Giáng sinh bên máng cỏ đơn hèn
    Tình yêu chúa, tình ngài như lửa sáng
    Chiếu vào con trong những lúc u buồn...!

    Cảm ơn

    Số người tham gia 4Thanks +4 Thu lại Lý do
    hotgirl_nl + 1
    nag_gj0_mu0gl0 + 1
    ngocnhi_yb + 1
    Happy2012 + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    23-5-2012 11:14 AM
  • Đã viết: 6 ngày

    [LV.2]Spam 2

     Tác giả| Đăng lúc 6-12-2010 07:38 PM | Xem tất


    Tôi đi giữa đêm lạnh
    lắng từng nhịp bước nẻo đời
    vẫn thấy chơi vơi

    Tôi qua giữa chặng đường
    còn hoài nghi gì nữa …?
    đạo lý của con người
    biến hóa biết bao đời và thay đổi bấy nhiêu nơi

    Người ơi, mặt đường nhựa đen quẩn quanh trong thành phố
    đi tới đi lui to nhỏ được gì?
    lướt tới nữa mấy khi gần chân lý
    lời đáp ngàn năm xưa Chúa nghĩ vẫn chưa thành.
    Trích từ Vợ Yêu vào lúc 6-12-2010 05:59 PM


    Noel lạc giữa đông người
    Mà sao không thấy bóng hình ngày xưa
    Tình xưa nghĩa cũ nay tan biến
    Để tuyết buông lơi lạnh tâm hồn

                  Nối tiếp cảm xúc của Vợ Yêu

    Cảm ơn

    Số người tham gia 4Thanks +4 Thu lại Lý do
    hotgirl_nl + 1
    nag_gj0_mu0gl0 + 1
    ngocnhi_yb + 1
    Ms.Tuyết + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    23-5-2012 11:14 AM
  • Đã viết: 6 ngày

    [LV.2]Spam 2

     Tác giả| Đăng lúc 6-12-2010 08:02 PM | Xem tất
    Tôi đi giữa đêm lạnh
    lắng từng nhịp bước nẻo đời
    vẫn thấy chơi vơi

    Tôi q ...
    Trích từ Vợ Yêu vào lúc 6-12-2010 05:59 PM



        Cảm ơn cô pé đã và đang quan tâm đến topic này nhé. hãy làm nhìu thơ về NOEL ha
  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    23-5-2012 11:14 AM
  • Đã viết: 6 ngày

    [LV.2]Spam 2

     Tác giả| Đăng lúc 6-12-2010 08:12 PM | Xem tất
           Tháng 12 đến! Tiếng thở dài bất chợt với miên man khi tháng 11 trôi đi trong khắc khoải với nhiều trăn trở của cuộc sống, tháng 11 trôi vụt qua nhanh chóng. Tháng 12 tiếp bước và cũng đồng nghĩa đã sắp hết một năm. Một tuổi xuân nữa đi qua hờ hững, khép lại bao nhiêu kỷ niệm đã kịp đong đầy trong đáy mắt và niềm tin.
  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    23-5-2012 11:14 AM
  • Đã viết: 6 ngày

    [LV.2]Spam 2

     Tác giả| Đăng lúc 6-12-2010 08:27 PM | Xem tất
    Trả lời  Vợ Yêu
    Đêm Noel tôi gọi người đấy chứ
    Khoảng không nặng như chìm vào h ...
    Trích từ hoanhvan27 vào lúc 6-12-2010 01:33 PM



    Chúa ơi con là...

    Một người ngoại đạo đón Giáng Sinh
    Chẳng biết cầu kinh chẳng biết gì
    Chỉ xin ơn chúa cho con mãi
    Cuộc sống ấm no hạnh phúc dài


                                   Cute.cyb

    Cảm ơn

    Số người tham gia 3Thanks +3 Thu lại Lý do
    hotgirl_nl + 1
    nag_gj0_mu0gl0 + 1
    ngocnhi_yb + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    5-12-2012 09:02 PM
  • Đã viết: 127 ngày

    [LV.7]Chém bão 1

    Đăng lúc 6-12-2010 08:39 PM | Xem tất
    Cảm ơn cô pé đã và đang quan tâm đến topic này nhé. hãy làm nhìu thơ về NOE ...
    Trích từ cute.cyb vào lúc 6-12-2010 08:02 PM



       dạ vâng..tiếp nè
    Anh à ...
    Đêm Giáng sinhSơn La không có tuyết
    Thông im lìm rủ nhành lá đơn côi
    Người dạo phố áo len không cài vội
    Gió bên hồ chỉ vừa giá ngón tay

    Chẳng có đâu hương đêm lạnh ngất ngây
    Chẳng có anh sóng lòng dâng đáy mắt
    Chẳng có em giọng nói cười trong vắt
    Chỉ nhớ thương...
    Chỉ vấn vương ...

    Em lang thang như cơn gió vô thường
    Không thấy anh gió cứ hoài mê mải
    Vượt không gian qua đại dương bất bại
    Đến bên anh phủ ấm cánh môi mềm

    Tìm hơi ấm bàn tay anh trong đêm
    Nhưng chỉ thấy ngón tay em run lạnh
    Ước có thể mượn thiên thần đôi cánh ...

    Cảm ơn

    Số người tham gia 3Thanks +3 Thu lại Lý do
    hotgirl_nl + 1
    nag_gj0_mu0gl0 + 1
    cute.cyb + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    23-5-2012 11:14 AM
  • Đã viết: 6 ngày

    [LV.2]Spam 2

     Tác giả| Đăng lúc 6-12-2010 08:59 PM | Xem tất
    dạ vâng..tiếp nè
    Anh à ...
    Đêm Giáng sinhSơn La không có tuyết
    Thông im lìm rủ ...
    Trích từ Vợ Yêu vào lúc 6-12-2010 08:39 PM




          Cây thông tĩnh lặng im lìm
    Mặc  cho gió  rét  có tìm đến cây
          Ông  già tóc  bạc  hây  hây
    Cùng theo tuần lộc đến đây phát quà.

    ........................cute.cyb...........

    Cảm ơn

    Số người tham gia 3Thanks +3 Thu lại Lý do
    hotgirl_nl + 1
    nag_gj0_mu0gl0 + 1
    ngocnhi_yb + 1

    Xem tất cả

  • Tâm trạng hàng ngày
    Hạnh phúc
    5-12-2012 09:02 PM
  • Đã viết: 127 ngày

    [LV.7]Chém bão 1

    Đăng lúc 6-12-2010 10:48 PM | Xem tất
    giáng sinh buồn, buồn ko cũng chẳng rõ
    chỉ lang thang thơ thẩn trong hồn
    giáng sinh buồn, buồn vì ko có tuyết
    chỉ lạnh lòng vì có chút đơn côi

    Cảm ơn

    Số người tham gia 2Thanks +2 Thu lại Lý do
    hotgirl_nl + 1
    ngocnhi_yb + 1

    Xem tất cả

    Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

    Quy tắc điểm

    Đóng

    Thông báoTrước /1 Sau

    Phòng tối|Lưu trữ|Diễn đàn Yên Bái 2024 Community Guidelines |

    GMT+7, 13-10-2026 11:22 AM , Processed in 0.022823 second(s), 17 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách